23/11/23 – 02:11

TÌNH ĐÔNG
Đã khép lại những ngày thu mát mẻ
Trái tim này san sẻ chút hương yêu
Mình có nhau hạnh phúc mãi sớm chiều
Xây cuộc sống với bao nhiêu thành quả.
Sắp đến tết dòng người đang vội vã
Chọn cho mình những chiếc lá bùa may
Khổ quanh năm vất vả cũng nhiều ngày
Đang hứa hẹn bao đổi thay cách nghĩ.
Nghề thợ tiện luôn mang bao thành ý
Ước đổi đời đừng mải trí lãng quên
Sống vô tư tránh tỵ nạnh mới bền
Lấy chữ tín đặt lên cho công việc.
Anh Sơn, 12/11/2023
Phan Hồng Phong
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân