23/10/23 – 03:10

TÌNH KHÚC CHO EM
Bài thơ tình anh viết gởi trao em
Là tất cả lời nồng nàn tha thiết
Hương mật ngọt dậy ngõ đời bất diệt
Với muôn sao sáng biếc giữa bầu trời
Là suối ngàn ấm áp chẳng hề vơi
Bên nhân thế luôn ngời cao sức sống
Là tia nắng ươm nụ hồng khát vọng
Giọt ban mai ướt mọng hé môi cười
Là màu son tô thắm đượm duyên ngời
Vườn hạnh phúc tuyệt vời bên trần thế
Là thuyền nhỏ vượt sóng ngàn dâu bể
Với hương đồng gió nội ghé môi em
Là nợ duyên bền chặt mãi êm đềm
Và nỗi nhớ nồng chêm ngày tháng mộng
Mặc giông bão bên em là biển rộng
Trải trăm năm như sóng mãi dâng trào.
23/10/2023
Trúc Hàn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân