01/11/23 – 10:11

TÌNH KHÚC TRAO EM
TÌNH ta dẫu phương trời xa ngái
Vẫn rực hồng nào ngại chia phôi
Mình chung tay vẹn ước đắp bồi
Ngàn diễm tuyệt tinh khôi cháy bỏng
KHÚC giao hưởng thiên thu sống động
Thắm ngọt ngào dậy sóng đong đưa
Thật huyên thâm nào chẳng lọc lừa
Đẹp dịu vợi gió mưa ngời rạng
TRAO tất cả sắc hường lai láng
Cùng vần thơ lãng mạn hương nồng
Chảy ngập tràn gấm trải mênh mông
Tươi nhuần ấm khắt lộng sáng tỏ
EM yêu hỡi nỗi lòng anh đó
Xin hiểu rằng tim đỏ luyến vương
Nguyện trăm năm giữa chốn đời thường
Dệt thêu vẽ chữ THƯƠNG giữ mãi.
Ngọc Ẩn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân