28/09/23 – 09:09

TÌNH MÈO VẠC
Mây ôm núi đắm say tình mèo vạc
Anh tìm em tim loạn nhịp chợ phiên
Ai bắt núi ngăn tình ta xuôi ngược
Để men ngô níu bước chân mềm
Nghiêng ngực đá chênh vênh sợ hãi
Dốc cheo leo mèo vạc thử tình
Bồng bềnh gió cuốn mây thành dải lụa
Mắt thẫn thờ muốn ôm chặt cao nguyên
Đèo quanh co núi giả lòng thế đấy
Cái bụng ưng rồi mà chưa cướp được em
Yêu lắm lắm tìm đường lên với bản
Đá mở lòng trao hết thảy yêu thương…
9/2023

Trần Lộc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân