
TÌNH MỘNG DUYÊN MƠ
KHÔNG xuân đến, chẳng màng hoa thắm
THU rồi qua, đông đậm rét hờn
LÁ rụng theo gió từng cơn
ÚA vàng sẫm xịt chờn vờn dưới chân
CŨNG đầy nhớ, bần thần chờ đợi
VÀNG nắng thu, tươi mới tình đưa
KHÔNG đông trời vẫn có mưa
ANH ơi còn nhớ lời vừa hẹn chăng?
NẮNG ấm sáng, ngày chàng trở gót
SẼ nồng nàn, mật ngọt lời thương
ÚA thôi ve vãn má hường
CHAN hòa rộn dịp khoa trương thiếp mời
BẦU trời trong rạng ngời hạnh phúc
TRỜI ban cho kết cuộc huy hoàng
KHÔNG THU LÁ ÚA CŨNG VÀNG
KHÔNG ANH NẮNG SẼ ÚA CHAN BẦU TRỜI.
Ratana Love

