23/09/23 – 08:09

TÌNH QUÊ
Nhà em ở cạnh nhà anh
Cùng chung một ngõ vòng quanh ao làng
Chiều chiều anh đứng nhìn sang
Thấy em chải tóc dười hàng cau xanh…
Ngạt ngào hương bưởi, hương chanh
Gió đưa hương ấy sang anh đây này
Ngửi thôi cũng đã thấy say
Ước gì ta được nắm tay một lần!
Đêm nay trăng sáng đầy sân
Trên cao tiếng sáo trong ngần bay lên
Nhẹ nhàng anh ngó sang bên
Thấy em trải chiếu ngồi trên hiên nhà…
Em buông mái tóc lòa xòa
Người đâu đẹp thế để ta xiêu lòng
Ông Tơ có biết hay không?
Xin ông kết mối tơ hồng trao duyên…
Nhiều lần cũng muốn sang bên
Nhưng mà lại sợ làm em bất ngờ
Thôi thì mượn tạm vần thơ
Gửi sang bên ấy rồi chờ hồi âm…
Trường Bùi
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân