
TÌNH TA ĐẸP MÃI NHƯ HOA
Hoa cúc nở khắp vườn nhà
Hiu hiu gió thổi la đà bướm bay
Chiều chiều én lượn cò bay
Có đàn em nhỏ vui say ngắm hoài
Mênh mông bể rộng sông dài
Có cô thôn nữ bức vài bông hoa
Ngắm nhìn phong cảnh xa xa
Trông em duyên thước tha mặn nồng
Hỏi rằng em nhớ anh không?
Anh đây đã gặp bên sông chợ chiều
Mắt em nhìn mãi đăm chiêu
Chợt ra mới nhớ, nhớ nhiều về anh
Đôi ta một tấm lòng thành
Cùng nhau ta sẽ song hành nghĩa nay
Mắt tròn má đỏ hay hay
Thẹn thùng em nói có ngày nên đôi
Lòng tôi luôn những bồi hồi
Yêu nhau dù ở xa xôi chẳng màn
Bến chiều có chuyến đò ngang
Yêu nhau anh nguyện cùng sang đêm ngày
Anh đây bày tỏ lòng này
Em ơi…! Có hiểu có hay chăng là
Tình ta đẹp mãi như hoa
Tình ta luôn mãi đậm đà sắc hương.
Nguyễn Văn Học

