20/10/23 – 03:10

TÌNH TA Ở MÃI
Anh lặng lẽ đến bây giờ mới nói
Bởi mùa thu em bỗng ngắm nắng vàng
Đến với nhau chỉ căn nhà bé nhỏ
Nắng chảy vào, em nói nắng mênh mang
Mùa nhẹ tay, sợi tóc đằm sương gió
Em dịu dàng lòng anh cứ xôn xang…
Hương cánh hồng thơm bờ môi em thắm
Nụ cười về giữa ánh mắt chứa chan
Đời dẫu chảy, em vẫn cứ dịu dàng
Tình ta trôi chẳng bao giờ rẽ ngược.
Anh cứ đi, ngày chừng nghiêng chầm chậm
Lòng em theo ấm mãi cả ngày sau
Cánh chim trời bay về nơi xây tổ
Anh trở về như một con tàu
Quên tất cả, quên ngày bão tố
Bên bến bờ mỗi sớm dậy bình yên.
Em như lá lặng thầm xanh mê mải
Hoa tặng em Ngày nhớ một đời anh
Giọt hạnh phúc trong như ngọc long lanh
Tháng năm đi… chỉ tình ta ở mãi.
Mùa thu, 19/10/2023
Nguyễn Duy Khắc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân