
TÌNH THẮM DUYÊN QUÊ
Em mười sáu tuổi trăng non
Duyên quê tình thắm mỏi mòn nhớ mong
Lưng ong thắt đáy ba vòng
Dáng hình tuyệt mỹ đường cong ngọt ngào
Nhớ về câu hát đồng dao
Tơ vương đem dệt gửi vào hồn thơ
Sớm mai một rải sương mờ
Mặt hồ rực sáng bóng mơ dịu dàng
Chiều về trên chuyến đò ngang
Tình duyên se sợi thiếp chàng gặp nhau
Hương cau thấm đượm duyên trầu
Đợi mùa nước nổi nói câu chuyện tình
Ngày về rực ánh bình minh
Anh sang thưa chuyện chúng mình cùng cha
Niềm vui về bến ngân hà
Duyên trời đã định hai ta chung đường
Môi hồng quện ngát mùi hương
Đêm nay trăng sáng bên gường vướng tơ
Không gian lặng lẽ như tờ
Chỉ còn bóng dáng giấc mơ bên người.
Ngày 25/9/2023
Nguyễn Nam

