Tình thơ cho anh – Thơ Eva Hoàng

18/10/23 – 10:10

Tác giả Eva Hoàng

 

TÌNH THƠ CHO ANH

Có anh rồi em khép cửa buồng tim
Mặc kệ ai có đến tìm đi nữa
Trái tim em sẽ không hề lần lựa
Thế đủ rồi lời hứa thật từ tâm

Có thể là em đã quyết định nhầm
Nhưng tình cảm giống như mầm cây quý
Đã yêu thương thì suốt đời tri kỷ
Không phai nhòa hay suy nghĩ gần xa

Có anh rồi em mặc kệ người ta
Đâu để ý chuyện bên lề anh ạ
Giữa đời thường không bon chen sa ngã
Vì chân tình thật dạ chẳng dối gian

Nào như ai giàu có đổi kim vàng
Em bình dị nên không màng danh lợi
Vần thơ tình hôm nay đây trao gởi
Tặng cho người yêu mãi chỉ là anh.

Eva Hoàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: