19/10/23 – 08:10

TÌNH MẸ
Một đời tất bật những lo toan
Giấc ngủ từng đêm chẳng vẹn toàn
Nắng sớm chuyên cần nơi mảnh ruộng
Mưa chiều hối hả dọc đường quan
Thân gầy kẽo kẹt… tình sâu gánh
Dáng nhỏ âm thầm… nghĩa nặng mang
Biển rộng sông dài đâu sánh nổi
Công ơn dưỡng dục vượt non ngàn.
Ngô Quang Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân