18/10/23 – 10:10

TÌNH THƯƠNG
Dạ ủ còn vương vì nghĩa đậm
Tim ươm vẫn dệt bởi duyên hường*
Hằng mơ thắm đẹp bao niềm nhớ
Chỉ ước vuông tròn những nỗi thương
Cuối ngõ tìm sang chờ chị hiểu
Đầu thôn ghé lại nghĩ anh tường
Nồng ân hạnh phúc thề xin giữ
Cuộc sống thanh bình ấm một phương.
Nguyễn Danh Di

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân