23/09/23 – 08:09

TÌNH VẪN SAY
Thoáng thấy hình em ở chốn này
Lặng nhìn tà áo phất phơ bay
Âm thầm trong dạ mong ngày ấy
Đau đáu cõi lòng đợi tối nay
Hồn ngất ngây mơ còn rạo rực
Mắt thiêm thiếp mộng lại nồng say
Tương tư thức trọn bao đêm trắng
Tình vẫn xốn xang thật lạ thay.
23/9/2023
Vương Phúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân