Tình xuân – Thơ Kháng Văn

Tình xuân – Thơ Kháng Văn
Tác giả Kháng Văn

TÌNH XUÂN
(Chớm xuân trời se lạnh
Khi đông chậm trễ đi…!)

Chớm xuân trời se lạnh
Mưa bụi thấm lối quê
Dấu chân ai đi về
Còn lưu tình thương mến
Ôi ! Một thời lưu luyến !
Nơi chốn quê bao đời
Vẫn còn đây nguyên vẹn
Để yêu mãi không thôi !
Mưa xuân trắng cả trời
Cây bên đường rũ ướt
Gió se lạnh lơi lơi
Tình yêu không mai một
Đêm trời còn lạnh buốt
Thao thức nhớ thuở nào
Hai đứa cùng sánh bước
Dưới trời đêm đầy sao
Hai đứa nắm tay nhau
Vai kề vai ấm áp
Nhớ sao mối tình đầu
Thời gian không phai nhạt …!

Kháng Văn

 

Tình xuân – Thơ Kháng Văn
Nguồn ảnh: Tác giả cung cấp