Tình yêu lặng thầm – Thơ Hạnh Phạm

30/12/23 – 04:12

Tác giả Hạnh Phạm

TÌNH YÊU LẶNG THẦM

Đã bao lần em nói chẳng yêu anh
Mà con tim cứ không ngừng khắc khoải
Đã bao lần em tính thôi dừng lại
Mà trong lòng cứ mãi nhớ về anh.

Sâu thẳm tim mình, em chưa phút nào quên
Chút kỉ niệm ngày đầu ta gặp gỡ
Những đêm khuya, em một mình trăn trở
Tự hỏi lòng… anh có nhớ em không?

Có những ngày em thấp thỏm chờ mong
Dòng tin nhắn từ nơi anh gửi tới
Vài câu thôi mà trái tim khấp khởi
Đập rộn ràng trong lồng ngực không thôi.

Tình yêu ta không nói được bằng lời
Cũng chẳng thể trao nhau từng hơi ấm
Vậy mà nhớ, mà thương… nhiều lắm lắm
Có khi nào anh hiểu thấu tình em?

Đêm 12/5/2021

Hạnh Phạm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: