Tình yêu rất lạ – Thơ Phan Huy Hùng

24/10/23 – 02:10

Tác giả Phan Huy Hùng

 

TÌNH YÊU RẤT LẠ

Em bảo mai hãy đến
Sao anh bám riết hoài?

Đợi ba ngày sau đến
Em sị mặt: biến đi!

Anh cứ tít trên mây
Sao không rơi xuống đất?

Tình yêu cũng lạ thật
Khi đến em đuổi đi
Đi rồi em lại gọi
Biết làm sao cho vừa?

Trời đêm sao lưa thưa
Chỉ vầng trăng chói lói
Em đẹp trong hờn dỗi
Anh vui biết đợi chờ…

Phan Huy Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: