20/12/23 – 08:12

TÔI VẪN ĐI BÊN CẠNH ĐỜI AI
Tôi vẫn đi bên cạnh đời ai
Đời biển bảo
giấu vào vạt áo
Thầm lặng
đến vô cùng
Biết không thể
là của nhau
Những thầm kín
đời thường không thể biết.!
Bước thăng trầm trên đường đời muôn nẻo
Trong cô liêu
hồn hoài khắc khoải
Giấc mộng mị
– cạn chén ly tao.!
Rồi một ngày,
một ngày như cổ tích
Xóa đời tôi hư hao
Tôi vẫn đi
vẫn đi
Bên cạnh đời ai.!
Đêm 18/12/2014
Phan Thị Nguyệt
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân