24/11/23 – 09:11

TÔI VẪN Ở PHÍA SAU
Tôi biết rồi em cũng sẽ ra đi
Ngoài nỗi đau chẳng còn gì lưu lại
Kể cả tôi… gã si tình khờ dại
Cuộc trăm năm mãi mãi ẩn vào mơ
Em sẽ đi… tôi biết… chẳng bất ngờ
Dù tôi chọn bơ vơ nhường hạnh phúc
Em cặp bến tôi đã từng cầu chúc
Một ngày nào bến đục sẽ hóa trong
Em ra đi… tôi tan nát cõi lòng
Nhìn em khóc vì ước mong lịm tắt
Tôi muốn gọi nhưng bờ môi im bặt
Sợ gây thêm quặn thắt mảnh hồn em
Tôi mãi là một khán giả ngồi xem
Vé ưu tiên đính kèm dòng ký tặng
Vai diễn đời em thật nhiều cay đắng
Tôi ngồi xem mà chết lặng cõi hồn
Em đã trao cho người ấy nụ hôn
Và cho tôi những bồn chồn lơ lửng
Em khổ đau vì một người không xứng
Còn tôi đau khi chứng kiến em đau
Em đi rồi… tôi vẫn ở phía sau…
Hoàng Anh Dũng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân