23/10/23 – 03:10

TÔM CÁ NGÀY MƯA
Đến cả tháng rồi rốn mãi
Cậy người thông rãnh đào hào
Ngày đêm ra vào rấm rức
Chọn xem tháo trộ nơi nao
Mịt mờ một trời mưa gió
Mát mẻ khoan khoái làm sao
Trữ đông cơ ngàn khối nước
Tiễn thu vỡ máng ầm ào
Xả trên… trèm bờ vỡ đập
Tháo dưới… bè ngập cá trôi
Vạt nào lâu nay khô hạn
Đem ra hứng háp đã đời
Thiên thời đặt bày cắc cớ
Địa lợi đỏng đảnh trêu ngươi
Hè sang nắng nam khô cháy
Thu tàn mưa gió tả tơi
Sông ngòi cá tôm ếch nhái
Tha hồ… thả lưới, đáy, nơm
Mấy cha đội mưa… khoái chí
Trời còn xõa thế… chết cơm.
9/2023
Nguyễn Lê

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân