Tôn Nữ Diệu Hạnh – MS022: Bình chọn thơ bốn dòng 2024

30/01/24 – 08:01

Thi sĩ Tôn Nữ Diệu Hạnh

 

TÔN NỮ DIỆU HẠNH – MS022:

1. Họ và tên: Tôn Nữ Diệu Hạnh
2. Năm sinh: 1961
3. Quê quán: Thừa Thiên Huế
4. Nơi ở hiện tại: Thừa Thiên Huế
5. Giới tính: Nữ
6. Dân tộc: Kinh
7. Nghề nghiệp: Giáo viên
8. Tác phẩm dự thi thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật và quy định của Ban tổ chức cuộc thi nếu có tranh chấp.

GỬI ANH

Gửi anh những áng mây bồng
Gửi anh những dải nắng hồng mùa xuân
Gửi anh ánh mắt bâng khuâng
Gửi anh tất cả tình nồng em trao…

 

NẮNG THÔN VỸ

Nắng thu nhuộm chiếc lá vàng
Đưa tay nhặt chút hanh tàn bên hiên
Đem về ủ ấm niềm riêng
Tình ơi em đợi… chao nghiêng một đời…

 

NIỀM ĐAU CHÔN DẤU

Mượn chút nắng mùa xuân
Hong nỗi buồn trong mắt
Gói niềm đau chôn chặt
Dấu muộn phiền tháng năm…

ANH GỌI EM VỀ

Anh là nắng ở phương trời xa yêu dấu
Anh là mưa nơi lối nhỏ gọi em về
Anh nồng nàn trao ánh mắt đam mê
Lời hò hẹn phút ái ân tình tri kỷ…

TÓC GIÓ EM BAY

Anh yêu gió thổi tóc em bay
Mỗi sợi tơ vương đến vạn ngày
Yêu luôn hương bưởi ngày thương nhớ
Mai mốt xa rồi vẫn đắm say…

 

CHIA LY

Khuôn trăng, mắt biếc, môi hường
Anh chưa kịp nói người thương đã về
Đèo cao giấu mái tóc thề
Tiếng tàu xình xịch tái tê nỗi lòng…

 

TÓC GIÓ EM BAY

Anh yêu gió thổi tóc em bay
Mỗi sợi tơ vương đến vạn ngày
Yêu luôn hương bưởi ngày thương nhớ
Mai mốt xa rồi vẫn đắm say…

 

NGƯỜI TA NÓI…

Hôm qua người ta nói…
Nói gì mà em vui?
Giữ riêng trong tim nhỏ
Cho mắt, môi rạng ngời…

 

HIÊN THƠ TÔN NỮ

Hiên thơ buổi sáng lung linh nắng
Buổi trưa say nồng gió sông Hương
Hoàng hôn rủ tím đêm huyền hoặc
Dõi ánh trăng thề khơi ý thơ…

 

NGÀY EM KHÔNG CÒN YÊU ANH

Ngày mặt trời thôi không mọc phía đằng đông
Là ngày ấy em không còn yêu anh nữa
Không còn nhớ thương chắt chiu từng bữa
Không gom nhặt nồng nàn gửi tặng để người vui…

 

TẶNG CON GÁI MÙA XUÂN

Trong vòng tay mẹ con luôn nhỏ bé
Cả cuộc đời con tắm trong dòng suối yêu thương
Vạn vật bốn mùa mẹ cho con mãi mùa xuân
Con được ấp sưởi trong nắng hồng ấm áp…

 

CAFÉ MỜI GỌI

Café mời gọi nhấp lên môi
Vị đắng hương thơm của đất trời
Vần thơ gieo ý theo từng ngụm
Hương nồng thơ quyện lúc thảnh thơi…

TRĂNG

Một nửa vầng trăng bên anh bơ vơ
Một nửa vầng trăng bên em mong chờ
Mãi mãi trong em là vầng trăng khuyết
Để trăng rằm muôn kiếp buồn trong thơ…

MÙA XUÂN VĨNH CỬU

Con chào đời lúc bình minh vừa ló dạng
Cả đất trời bừng trong nắng vàng xuân
Mẹ hứng con như hứng giọt mai sương
Hạnh phúc đẹp cho mẹ mùa xuân vĩnh cửu…

 

TÔN NỮ DIỆU HẠNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: