22/11/23 – 10:11

TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
(Câu khoán mượn)
TÔN vinh ngày lễ cô thầy
SƯ trò khắc mãi hôm nay đón chào
TRỌNG người dâng đóa hoa trao
ĐẠO tròn con nguyện dạt dào tri ân.
LÀM chi cũng phải ân cần
ĐẦU tiên đáp nghĩa sau ân báo đền
THẦY truyền bài học mà nên
CÔ thì dạy bảo sao quên công người.
NGHĨA tình sáng mãi đẹp tươi
NẶNG lòng năm tháng đưa người sang sông
ƠN cô thầy đã vun trồng
SÂU trong đáy dạ mãi không phai mờ.
NHỚ người nâng cánh ước mơ
ĐỜI cho tri thức sang bờ nhớ câu
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO LÀM ĐẦU
THẦY CÔ NGHĨA NẶNG ƠN SÂU NHỚ ĐỜI.
Sài Gòn, ngày 20/11/2023
Nguyễn Quốc Trung
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân