17/10/23 – 08:10

TÔN VINH PHỤ NỮ VIỆT NAM
(Lục Bát Biến Thể)
Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam
Khắc tám chữ vàng Bác đã tặng ghi
ANH tài sánh với nam nhi
HÙNG lược kiên trì chống lũ ngoại xâm
BẤT tuân với kẻ tham tàn
KHUẤT dưới sao vàng cờ đỏ tung bay
TRUNG thành với Đảng chung tay
HẬU thuẫn đêm ngày giúp đỡ chồng con
ĐẢM luôn bươn chải kiếm tiền
ĐANG nhuốm luỵ phiền cũng nén vào tâm
Dù cho cực khổ muôn phần
Lội dưới mưa dầm nghĩ đến đàn con
Xưa nghèo vượt núi trèo non
Thân mẹ héo mòn chẳng một lời than
Kiên trì vững chí bền gan
Duyên gãy giữa đàng ở vậy nuôi con
Năm dài tháng rộng sắt son
Vạn khó không sờn hướng vọng ngày mai
Giờ đây lắm nữ anh tài
Khoe dáng trang đài chức phận hiển vinh.
Lê Hữu Phước

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân