22/11/23 – 09:11

TỔNG KẾT CHUYẾN VỀ NGUỒN
Chuyến đi để lại trong tôi
Bao nhiêu kỷ niệm bồi hồi không quên
Những vùng đất những cái tên
Anh hùng bất khuất vang rền núi sông
Tự hào nòi giống Tiên Rồng
Vùng lên xóa sạch chất chồng đau thương
Để giành lấy đất quê hương
Rồi xây dựng lại thiên đường ấm no
“Vì độc lập vì tự do”
Đánh cho đế quốc hết trò xâm lăng
Việt Nam hạnh phúc vĩnh hằng
Tấm gương sáng chói sánh bằng năm châu
Hôm nay Đất nước tươi màu
Biết ơn bao thế hệ giàu chiến công
Biết ơn dòng máu đỏ hồng
Biết ơn xương sắt da đồng năm xưa
Núi rừng cảnh đẹp rất ưa
Bản làng, thành phố mới vừa trong mây
Vậy mà đã hiện ra đây
Một khung trời mới, nhà xây rực hồng
Cuối thu ngọn gió phiêu bồng
Lượn bay trên khắp núi sông đại ngàn
Núi rừng Tây Bắc không gian
Trùng trùng điệp điệp non ngàn linh thiêng
Người dân làng bản rất hiền
Nhiệt tình niềm nở nơi miền núi cao
Càng đi càng thấy tự hào
Núi sông gấm vóc dâng trào trong ta.!
MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA TÁC GIẢ:
Vũ Ngọc Chiến
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân