Tống Thu Ngân – Chùm thơ 001

23/06/24 – 09:06

Nhà thơ Tống Thu Ngân. Ảnh tác giả cung cấp.

NHỮNG MẢNH GHÉP CUỘC ĐỜI

Em, một bức tranh nhiều mảnh ghép
Mảnh vui buồn, mảnh hờn tủi đớn đau
Mảnh ở đầu sông, mảnh bên kia suối
Mảnh trăng treo, mảnh đáy nước lung linh

Mảnh trời lặn, mảnh ánh bình minh
Miền sóng vỗ và bên kia triền hoa nở
Em, những cung đàn nức nở
Hóa niềm vui trong tiếng khóc rưng rưng

Em, mảnh của ngập ngừng, mảnh bước vào đời háo hức
Mảnh của những đêm dài thao thức
Tiếng thu buồn nghe não nuột trần ai
Em, của những u hoài, lặng im và câm nín

Em, của mùa xuân nồng nàn triền cỏ mịn
Của gió xuân về đàn én liệng nghiêng chao
Em của rừng hoa lấp lánh muôn sắc màu
Em, của một trời yêu thương không bao giờ dứt

Em, mảnh ghép của những đêm dưới ánh đèn
Em huyền thoại một nữ hoàng Cleopatra
Em của đêm vút cao tiếng hát
Của đêm thì thầm nốt lặng của đời nhau

Em, những mảnh ghép đủ sắc màu
Của người đàn bà yêu và không có tuổi
Em của trăm ngàn lần mê muội
Của vạn lần trên đỉnh của ngàn hoa

Em, những mảnh ghép của gốc thông già
Của tiếng hát vi vu, của đêm đại ngàn hùng vĩ
Em, của những đêm dài suy nghĩ
Những mảnh ghép cuộc đời – bức tranh tuyệt mỹ của thời gian…

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

MỘT THỜI HOA LỰU ĐỎ
(Yêu Thương Tình Cờ)

Một thời hoa lựu đỏ
Một thời yêu nồng say
Một thời ong làm tổ
Ủ mật thơm cho đời

Một thời hoa lựu đỏ
Yêu người mãi không thôi
Ngồi ngắm mây ngang trời
Vu vơ cười trong nắng

Một thời rồi xa vắng
Hoa lựu nở bơ vơ
Yêu thương cũng tình cờ
Nhạt phai chiều ong bướm

Một thời hoa lựu đỏ
Nắng trải vàng ngoài sân
Đôi mắt em trong ngần
Rưng rưng chiều nắng quái

Ngồi nhìn hoa lựu đỏ
Nuối tiếc mãi không nguôi
Tìm nhau cuối chân đồi
Lập lòe hoa lựu nở…

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

NHỮNG GIẤC MƠ HOANG

Có những giấc mơ mà ta không mong đợi
Có những giấc mơ mà ta không bao giờ nghĩ tới
Có những giấc mơ rất tuyệt vời
Cứ đến, vẫn cứ đến… những giấc mơ hoang diễm tuyệt

Những giấc mơ sao gần gũi vô cùng
Những giấc mơ sao cứ thấy ở cùng
Xa dịu vợi sao vẫn tìm nhau đến được
Những giấc mơ hoang không cầu, không ước

Những giấc mơ hoang không sau, không trước
Không bắt đầu và cũng chẳng có rời xa
Những giấc mơ sao quá thật thà
Như tiền kiếp hai ta chung lối mộng

Những giấc mơ hoang tình sâu nặng
Cứ như là hò hẹn đã trăm năm
Ta cùng ăn, cùng ngủ, chiếu chăn
Cùng chia sẻ, cùng cười, cùng nói

Trong giấc mơ tình ta không giận dỗi
Không hiểu lầm, không e ngại, riêng chung
Anh nắm tay em đi cuối đất, cùng trời
Cùng xem hoa nở, cùng bên cầu thưởng nguyệt

Anh có thật và ta cũng chưa từng yêu thật
Anh thâm trầm và em cũng lặng câm
Sao có thể gặp nhau trong những đêm mơ hoang có thiệt
Và những nụ hôn bao giờ cũng tuyệt

Đêm mơ hoang quỳnh hương nở trắng rụng bên thềm
Sương lả chả mơn man cành táo chín
Những nốt trầm thong thả đợi chờ nhau
Những đêm hoang đầy đủ mọi sắc màu

Người đàn ông trong giấc mơ không hoàn hảo
Nhưng cũng đủ làm run rẩy một con tim
Cũng đủ xôn xao, rạo rực khắp mọi miền
Và cũng đủ làm mùa thu lãng mạn…

Ảnh minh họa: Internet

EM GIẤU ANH

Em giấu gì trong lá thu rơi
Những chiếc lá thu rụng tơi bời
Em giấu gì trong đôi mắt ướt
Em đã giấu gì anh, anh ơi

Em giấu gì trong đôi bàn tay
Giấu những dấu yêu, những ngày dài
Giấu những u buồn trong ánh mắt
Giấu một nụ cười giữa tàn phai

Em đã giấu anh, đã giấu anh
Giấu đôi dòng lệ thật long lanh
Giấu con tim nóng, con tim nóng
Một khoảng trời riêng xanh biếc xanh

Em đã giấu gì, đã giấu chi
Giấu anh đôi cánh của thiên di
Giấu anh những bước chân kỳ ngộ
Những bước thăng trầm, lệ ướt mi

Giấu anh, giấu anh, em giấu anh
Một trời lận đận tuổi vàng anh
Một trời thương nhớ, ơi thương nhớ
Em đã nhớ anh, đang nhớ anh…

 

Ảnh minh họa: Internet

KHI CÔ ĐƠN TA CẦN AI

Khi cô đơn ta cần ai
Khi cô đơn trong những đêm dài
Ta sẽ biết ta đang cần ai
Ôi… những đêm dài… những đêm dài nhớ ai

Khi cô đơn ta cũng chẳng đợi mong
Trong cô đơn ta một mình đi rong
Một mình ta đối diện với phòng không
Ta chẳng cần ai… ta chẳng cần ai…

Khi cô đơn ta cần một vòng tay
Cho trọn vẹn những đêm nồng say
Cho nỗi niềm riêng thôi quắt quay
Khi ta cô đơn một mình… một mình ai hay

Khi cô đơn ta biết, ta cần ai
Đi qua bao mùa lá rơi lắt lay… lắt lay
Đi qua bao mùa mưa bão lớn
Đi qua mấy nẻo thu buồn tay nắm tay… tay nắm tay

Khi cô đơn ta mới biết ta cần ai
Khi cô đơn ta mới biết ta yêu ai
Khi cô đơn trái tim ta nát nhàu
Ta cô đơn trên con đường xanh xao…

 

Tống Thu Ngân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: