04/10/23 – 09:10

TRẢ EM LẠI
Trả em lại nụ hôn đầu đã gởi
Mấy năm rồi sao tưởng mới qua đêm
Khóc thương cho phận liễu yếu môi mềm
Thầm khấn nguyện đôi tim thêm bền vững
Trang nhật ký tình yêu còn bỏ lửng
Biết ghi vào kỷ niệm những gì đây
Nhớ thương ai mà tôi lại khéo gầy
Dòng tâm sự từng phút giây bối rối
Đường tình ái vẫn đắng cay muôn đỗi
Gửi em về với nguồn cội ngày xưa
Mộng tình yêu biết mấy thuở cho vừa
Luôn vẫn đợi mãi sớm trưa khắc khoải
Đâu ký ước hay nào câu thần thoại
Hãy đi vào giấc ngủ trải màu xanh
Dĩ vãng quên duyên nợ cũng chẳng thành
Em ghi ngại sợ lòng anh lừa dối
Câu chuyện ấy đắng cay trong giận dỗi
Biết bao giờ dệt lụa mối tình thơ
Đến khi nào gặp gỡ để tôn thờ
Huyền sử đẹp cho mình mơ cháy bỏng.
Nguyễn Danh Di

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân