13/10/23 – 04:10

TRÀ – THƠ
Độc ẩm canh dài đẹp ý thơ
Cảnh khuya vắng lặng khỏa như chờ
Loay hoay bỗng chốc bình minh thở
Loạng choạng hồi lâu khép mộng mơ
Thi sĩ trong lòng duyên cũng nợ
Trà thơm nơi ấm khói tàn bơ
Sổ ghi trang giấy đưa tay mở
Suốt cả năm thâu chỉ mỗi tờ.
Phạm Quang Chúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân