Trả về lại tuổi thơ – Thơ Ngô Thanh Tùng

27/11/23 – 02:11

Tác giả Ngô Thanh Tùng

 

TRẢ VỀ LẠI TUỔI THƠ

Trả tôi về lại tuổi ngây khờ
Thuở còn trẻ dại những ngày thơ
Trả tôi về ngày xưa thân ái
Với dòng sông, bến nước, con đò

Đồng lúa mượt mà thảm mạ non
Trên cành trĩu quả vẫn đầy bông
Trưa nắng chang chang nồm mát rượi
Lừa trâu dí dọ sáng ra đồng

Võng đưa kẽo kẹt buổi trưa hè
Lời bà ru thắm thiết tình quê
Về lại với làng quê một thuở
Tắm đùa vui thỏa thích sông quê

Cò trắng rủ nhau lại trở về
Đậu kín ruộng nhìn dạn dĩ ghê
Đi ra đồng thả diều căng gió
Sáo diều vi vút buổi chiều quê

Trả về lại lứa tuổi hồn nhiên
Sống vô tư chẳng chút ưu phiền
Chăn dắt trâu ra đồng gặm cỏ
Cuộc đời luôn sống mãi bình yên

Trả về cuộc sống chẳng lo toan
Trả tôi về với tuổi an nhàn
Trả tôi về thuở còn thơ ấu
Thấy đời chẳng vất vả gian nan.

Ngô Thanh Tùng

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: