Trái tim nhà giáo – Thơ Nguyễn Giang Nam

22/11/23 – 04:11

Tác giả Nguyễn Giang Nam

 

TRÁI TIM NHÀ GIÁO

Lung linh em với sân trường
Hai mươi thuở ấy tình thương tràn đầy.
Yêu sao học trò thơ ngây
Yêu sao bụi phấn dăng đầy vai em…

Hai mươi tuổi tuổi trăng rằm
Gửi vào giáo án tháng năm với nghề.
Yêu nghề yêu trẻ đến mê…
Yêu anh em dấu lời thề năm xưa.

Bao năm coi lớp như nhà
Bao nhieu kỷ niệm cũng là niềm vui
Xa rồi lòng cứ bùi ngùi
Một thời phấn trắng, ngọt bùi có nhau.

Bây giờ, tóc đã đổi màu
Với bao thế hệ chuyến tàu tương lai.
Trái tim vì một ngày mai
Bài ca sư phạm chung vai trồng người.

Thơ về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Ảnh tác giả cung cấp

Nguyễn Giang Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: