16/02/24 – 08:02
TRẦN ĐÌNH CHIẾN – MS025: BÌNH CHỌN THƠ TÌNH BỐN DÒNG:
1. Họ và tên: Trần Đình Chiến
2. Quê quán: Nghệ An
3. Nơi ở hiện tại: Măng Đen, Kon Tum
4. Giới tính: Nam
5. Dân tộc: Kinh
6. Nghề nghiệp: Bác sĩ
7. Cam kết: Tác phẩm dự thi thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật và quy định của Ban tổ chức cuộc thi nếu có tranh chấp.

HƯƠNG NHÀI
Hoa nhài cánh trắng đẹp kiêu sa
Đượm chất thơm ngon ướp vị trà
Hạ chí Bình Minh ngồi thụ hưởng
Chiều hè nắng dịu mát tâm ta.
Măng Đen. 10/06/2023
KHOE SẮC THÁNG BA
Hoàng hôn xế bóng cảnh chiều tà
Hạ đến chim mừng ríu rít ca
Gạo trổ bông rồi phơi dưới nắng
Em tôi đẹp lắm tím hoa cà.
Măng Đen, 10/06/2023
ĐẶC SẢN TÂY NGUYÊN
Quê mình quả ngọt bưởi lê cam
Dược liệu sâm cau họ tự làm
Chế phẩm đầu tay người phố núi
Gà đồi thịt nướng món cơm lam.
Măng Đen, 10/06/2023
NHỚ BÁC
Ba Đình lịch sử bảo tàng ghi
Bảy chín mùa xuân Bác ra đi
Phút cuối trần gian người mong mỏi
Miền Nam nhớ Bác nghĩ suy gì
MỆNH TRỜI
Nhìn trăng chịu phải đám mây hồng
Tuổi Bác già rồi hỏi biết không
Sống kiếp trời ban ai tránh được
Nước mắt tiễn Bác chuyến xe rồng
THẾ VẬN
Làng Sen đất Việt huyện Nam Đàn
Khúc ruột Miền Trung tỉnh Nghệ An
Có một bà “Hoàng” sinh “Thần Tử”
Việt Nam đổi vận Nước thanh nhàn
Măng Đen, ngày 15/05/2022
BÀI THUỐC TRỊ SỎI – LÁ NGÒ TÀU
Xưa rày bệnh sỏi vốn rất đau
Một nắm trong tay lá ngò tàu
Sắc uống thay trà tuần sẽ khỏi
Bào mòn chất cặn lõi tan mau
Măng Đen 06/10/22
QUẢ NHÀU TƯƠI
Cơn đau bệnh sỏi toát mồ hôi
Biết trị sao cho khỏi bệnh rồi
Uống bảy ngày liền tan hết sỏi
Tiên đơn độc vị quả nhàu thôi
Măng Đen 06/10/22
BÀI THUỐC
Nhàu già một quả giã đang tươi
Vắt nước ra rồi uống chiều thôi (Đói)
Bảy quả ngày lần ta cứ giã
Niềm vui sướng bởi sỏi tan rồi
Măng Đen 06/10/22
CHIA SẺ
Ai uống, bệnh lành xin truyền lại
Chia sẻ bạn mình “SỎI” còn đau
Phương thuốc lưu truyền cho hậu thế
Trị “Sỏi” giản đơn uống quả nhàu
Măng Đen 06/10/22
GIA ĐÌNH
THỜI BỐN CHẤM KHÔNG
Gia đình như một bài ca
Bố mẹ nhạc trưởng điều hòa nhạc công
Cung đàn nốt nhạc là con
Ngôi nhà nghệ sĩ chuyên tâm hết mình
Măng Đen, 03/02/2024
TRẦN ĐÌNH CHIẾN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân