Trần Thế Bản – T005: Bình chọn Tác giả & Tác phẩm tiêu biểu 2021 – 2023

13/09/23 – 03:09

Thí sinh Trần Thế Bản – Mã số T005

 

NGỠ

Tôi đến đây chơi… một sớm mai
Rạng rỡ xuân về… tựa hoa khai
Trăm năm cứ ngỡ một ngày chẵn
Xuân lại hè qua… thu khứ lai

Cái tuổi thanh xuân bao mộng mơ
Mấy chục năm qua… hóa dại khờ
Cứ ngỡ đời vui nên ở mãi
Nào ngờ mây, gió thoảng bơ vơ!?

Xuôi ngược bao năm khổ đã nhiều
Hỏi rằng tích cóp được bao nhiêu
Một ngày có về trong lặng lẽ
Trong chiều cô quạnh bóng tịch liêu?

Đời nhiều chuyến đi… một chuyến về
Trăm năm cóp nhặt… bỏ… về quê
Có có không không… đời giả huyễn
Đuờng xa mây trắng… biết lầm mê!

03/8/2023

 

MƯA THU

Hạt mưa, rớt xuống thềm… nghe tí tách
Sài Gòn thu… chiều muộn… sấm rền vang
Mây giăng giăng… thu phong, cuốn chiều hoang
Khẽ nhẹ hạt… lúc ngày tàn xuống phố

Đâu năng tu thì người mau chứng ngộ?
Mưa rơi nhiều, nặng hạt, bởi nhiều mây?
Trót say tình nên lòng dạ nào khuây
Này người hỡi… thu về trong luyến nhớ

Thú đau thuơng… bao nhiêu lần trắc trở
Mây giăng mù… không trút đuợc cơn mưa!?
Tình bao lâu ta gọi mối tình xưa
Ừ lâu lắm… mưa thu về với phố

Mưa chiều nay, lòng thấy sao ngồ ngộ
Lủ ráy đồng… cũng ngây ngất lắc lư
Ruợu chưa cạn… mà nghiêng ngả say nhừ
Mai đẹp lạ… nở vàng trong thu sớm

Kìa hoa dại… cũng trở mình bung chớm
Thì hương thu sao không ngất ngây say
Thu mưa ơi… đẹp lắm buổi chiều nay
Thảo Điền nhớ… nhớ nhiều… thu ngày ấy!…

21/8/2023

 

CHỜ ANH NHÉ

Sáng nay mặt trời vẫn lên
Sáng rực
Tỏa tưới tắm cho đất trời cây cỏ
Gởi gắm cho hoa
Muôn lời còn bỏ ngỏ
Hoa lay mừng…
sáng sớm múa đầy sân!!!
Những chú bộ đội
Mặc quân phục xanh xanh
Đi ngoài ngõ
Gởi những món quà thân thiết
Cả nước đang vào mùa “quyết liệt”
Thắng Cô vy…
Lính mới chịu quay về!?
Chờ anh nhé
Chờ anh… em yêu nhé
Cuối năm thôi…
Còn mấy tháng nữa thôi
Qua ngày Tết…
Ra Giêng mẹ sang hỏi
Cưới em về… mừng chiến thắng Cô vy!

24/8/2021

 

NHỚ QUÊ

Tôi nhớ làng tôi nhớ rất nhiều
Quê nghèo đường đất nhà liêu xiêu
Tranh, tre dựng lợp trông tạm bợ
Ồ thế… đi xa nhớ bao điều!

Loanh quanh ngõ nhỏ ánh trăng lên
Chùm chày, dủ dẻ mọc hai bên
Hoa thơm ngào ngạt mùa hoa chín
Đây lũy tre làng… đẹp không tên

Tre giữ làng tôi, giữ nước tôi
Tre hoá thành chông giặc bồi hồi
Tre biến thành kèo… thành phên, cột
Tre hóa thành hồn cốt quê tôi

Nhớ khói lam chiều lắm ai ơi
Nhớ từng giàn mướp bông vàng phơi
Đám mì, chòm bắp… khoai lang luộc
Mẹ đi đồng về… chiếc áo tơi

Tôi nhớ làng tôi nhớ rất nhiều
Xa quê nhớ cảnh…buồn hắt hiu
Nhớ nồi bánh tét xuân về tới
Thịt mỡ dưa hành… nhớ bao nhiêu!

30/12/2022

 

THÁNG 6 NHỚ EM

Thời gian vun vút nhanh
Qua rồi tuổi xuân xanh
Nỗi lòng ngày xưa ấy
Như lá rơi… xa cành!

Ngày nào ta yêu em
Đêm… đếm bước bên thềm
Buớc thầm khe khẽ nói:
Ôi, nỗi nhớ dài thêm!

Giờ… già rồi phải không?
Vẫn xao xuyến trong lòng
Người xưa ơi… đừng giận
Vẫn tháng ngày… nhớ mong!

Tháng Sáu, trời xanh… cao
Nhớ những hạ năm nào
Kiêu sa tà áo trắng
Ai về nhớ biết bao!?

Dĩ vãng đẹp như mơ
Yêu… đơn phương… đợi chờ
Ngày… qua ngày… mong mỏi
Thất vọng… tình bơ vơ

Em, có biết gì đâu
Có kẻ si, nguời sầu…
Đêm về đan thương nhớ
Thao thức dài canh thâu

Nhớ ơi tuổi học trò
Vùi đầu học… chăm lo
Lời yêu, không dám ngỏ
Mãi rụt rè đắn đo!!!…

Rồi… một ngày… xa nhau
Vì tương lai mai sau
Nghiệp đèn sách nặng gánh
Đời nhuốm màu thương đau!…

Vẫn biết là sắc không
Đeo mang… nghiệp chất chồng
Sao lòng hoài luyến nhớ
Mốt mai về tay không!?…

30/6/2023

 

TRĂNG

Cuối hạ… trăng non cạnh nhà tôi
Tây Nam xa xa… trăng khuyết rồi
Thảo Điền trước sân nhìn trăng sáng
Chênh chếch đằng tây đẹp chao ôi!…

Trăng giữa Sài Gòn… trăng ơi trăng
Cuội ơi cho tôi nhắn chị Hằng
Có rảnh, bước xuống xem trần thế
Nhân gian, địa ốc chết làm răng!?

Đêm nay Sài Gòn trời không mưa
Nữa vầng trăng khuyết với sao thưa
Nhớ em, tôi bảo tôi: đừng nhớ!…
Là lúc nhớ nhiều… chuyện năm xưa

Mỗi khi trăng về tôi nhớ em
Hoa cau ngan ngát rụng bên thềm
Hương bưởi truớc vườn thơm ngây ngất
Vòng môi ngày ấy… chỉ nhớ thêm

Không biết đời này tôi nợ ai
Nợ trăng… nợ em… tiếng thở dài
Trăng làm tôi nhớ… thèm cái khóc
Là lúc em về… bước khoan thai!

26/7/2023

Trần Thế Bản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: