Trần Văn Đức Thuận – T014: Bình chọn Tác giả & Tác phẩm tiêu biểu 2021 – 2023

14/09/23 – 02:09

Thí sinh Trần Văn Đức Thuận – Mã số T014

 

CHÚC MỪNG SINH NHẬT ĐAM BOOKS

CHÚC nhau sum họp một nhà
MỪNG thay bện chặt thiết tha nhớ về
SINH thần kỷ niệm vui ghê
NHẬT thường trông đợi cận kề bên nhau
LUNG lay khẽ nhẹ dạt dào
LINH nghiệm nguyện ước trăng sao sáng ngời
TRANG mình say đắm người ơi
THƠ văn từng bước tuyệt vời thăng hoa
GÌN bao ký ức chan hòa
GIỮ hoài tim ái hương hoa mượt mà
NHIỆT huyết tình cảm thiết tha
TÌNH thêm gắn bó đậm đà nghĩa ân
MÃI yêu bạn hữu xa gần
LUÔN luôn Đam Books nghĩa nhân đậm tình
CHÚC MỪNG SINH NHẬT LUNG LINH
TRANG THƠ GÌN GIỮ NHIỆT TÌNH MÃI LUÔN.

 

TRƯỜNG XƯA KỶ NIỆM

Đã lâu lắm chưa dịp thăm trường cũ
Mỗi hè sang tự nhủ hãy tìm về
Nhớ thật nhiều những đứa bạn cùng quê
Bao kỷ niệm vẫn chưa hề phai nhạt

Bên góc phượng sân trường ngân khúc hát
Người xưa đâu giờ phiêu bạt phương nào
Để cõi lòng lắng đọng những xuyến xao
Trong niềm nỗi dạt dào không thể tả

Ôi sợ lắm chớ nhìn nhau xa lạ
Vết thời gian chia đôi ngã cuộc đời
Ký ức về trong nỗi nhớ chơi vơi
Mong hạnh ngộ sáng ngời ngày gần đấy

Tình nồng ấm bao niềm vui khơi dậy
Lòng hân hoan xiết tay bắt mặt mừng
Của thuở nào tuổi thơ mộng vào xuân
Tuy thơ dại nhưng tưng bừng rộn rã.

Nhìn cánh phượng đang cười đùa nhảy múa
Thoảng theo cơn gió mùa hạ ùa về
Dạ thẫn thờ hồn ngây ngất đê mê
Hẹn gặp nhé chốn quê xưa trường cũ.

31/5/2023

 

MÙA THƯƠNG MÃI NHỚ

SƯƠNG phủ kín bóng ai mờ ảo
KHUYA cớ sao dạo bước mệt nhoài
ƯỚT rồi mái tóc bờ vai
LẠNH lùng đơn lẻ loay hoay tìm về

VAI vững chắc anh thề nâng đỡ
MỀM mại tay xoay trở dịu dàng
MÙA vàng tươi đẹp đoan trang
THU về cập bến chàng nàng bên nhau

thư ngỏ ánh màu nắng mới
RỤNG ngoài hiên những sợi rêu phong
BÊN xưa rộn rã nụ hồng
THỀM hoa lộng lẫy bên sông em chờ

NHỚ nhung lắm thuở còn thơ dại
AI giận hờn khắc khoải từng đêm
SƯƠNG KHUYA ƯỚT LẠNH VAI MỀM
MÙA THU LÁ RỤNG BÊN THỀM NHỚ AI.

09/9/2023

 

HƯ KHÔNG

MƯA rả rích gợi bao niềm nỗi
CHIỀU thẫn thờ tơ rối dạ đau
LẮNG trong khóe mắt giọt sầu
ĐỌNG nơi tim ái khắc sâu chữ buồn

TRONG giây phút lệ tuôn vô vọng
TIM nhói đau ngóng chút niềm tin
NGƯỜI ơi đau khổ riêng mình
ĐI rồi phương ấy dâu xinh theo chồng

LẶNG thầm bước vượt chông gai nhỉ
LẼ thường tình đáng quý đứng lên
TA xây hạnh phúc vững bền
TÌM chi ký ức chênh vênh xa mờ

hay thực đơn côi quạnh quẽ
KHÔNG gian nào buồn tẻ im lìm
MƯA CHIỀU LẮNG ĐỌNG CON TIM
NGƯỜI ĐI LẶNG LẼ TA TÌM HƯ KHÔNG.

17/7/2023

 

THU VÀ NỖI NHỚ

CHIỀU hiu quạnh cõi lòng se thắt
THU ngỡ ngàng bỏ mặc hồn đau
NỖI lo vì mối tình đầu
NHỚ nhiều yêu lắm bao lâu một nhà

CHƠI dạo cảnh rồi ta dệt ước
VƠI mộng mơ chờ được đáp đền
MÃI còn lời hứa khó quên
LUÔN gìn giữ chặt chí bền dựng xây

NGUYỆN chung thủy đêm ngày thao thức
ƯỚC nên duyên hiện thực đây rồi
TRỌN tình dẫu tận xa xôi
ĐỜI anh chỉ có một người trong tim

BÊN nhau chớ trốn tìm biền biệt
EM thật lòng tha thiết nhớ lời
CHIỀU THU NỖI NHỚ CHƠI VƠI
MÃI LUÔN NGUYỆN ƯỚC TRỌN ĐỜI BÊN EM.

09/9/2023

Trần Văn Đức Thuận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: