03/11/23 – 10:11

THỀM TRĂNG CÔ ĐƠN
Mơ
thềm loang
mùa trăng lãng quên.
Ngày không đặt tên
buồn thương
heo may vật vờ lá đỏ
mùa đông xô cửa run rẩy căn phòng
cô đơn độc thoại
xuyên màn đêm lạnh cóng
hoa hồng xanh khép mi.
đêm chầm chậm thôi nôi
giấc mơ hồng hoang ngày thơ bé
lời xưng tội
gió vô hồn
giọt sương chấm đôi
căn nhà không bao giờ khép cửa.
Bông hồng xanh của tôi ơi
điều chi mà vội
để một ngày kia…
người ta cài lên ngực
thơm lên má
hương lạ.
xót xa
bỏ lại thềm loang
trăng cô đơn.
24/8/2023
Nguyễn Viết Luyện

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân