19/10/23 – 02:10

TRĂNG ĐÔNG
Trăng mờ
lúc tỏ mọng nghiêng
Lắm duyên sao đấy
đảo điên tâm hồn!
Nhìn trăng
thèm muốn cái hôn
Ngụ ngôn cất tiếng
yêu em tự nào!?
Vươn cung
nét bút dâng trào
Ngọt ngào ý ngữ
thi hào khiêm cung!
Bài thơ
nguyện ước tương phùng
Trùng dương biển rộng
muôn trùng… có xa!
Sương sa
trăng sáng mây là
Tình ta mãi mộng
kết xa làm gần!
Gió ngân
lá ngả triền vai
Tóc mai huyền diệu
phủ lòng trăng đông!
Ấm nồng
môi thắm tình rong
Đầy đong hạnh phúc
mênh mông ái tình.!
Jimmy Trần

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân