Trăng khuyết- Thơ Hồng Yến Nhân

20/12/23 – 09:12

Tác giả Hồng Yến Nhân

 

TRĂNG KHUYẾT

Đông đã về… thèm một ngày nhạt nắng
Thèm một ngày văng vẳng tiếng bước chân…
Thèm một ngày không còn chút ngại ngần
Tình đón nhận dưới hoàng hôn rất khẽ
Thèm một ngày nắng mùa Đông hôn nhẹ
Bởi bao mùa…khẽ khẽ hạt mưa rơi
Để hôm nay gửi trong thơ trọn lời
Câu yêu thương đến với người yêu dấu
Ta luôn nhớ…nơi nào người có thấu?
Nét chữ nghiêng che giấu sự dại khờ
Biết là vậy sao ta vẫn cứ mơ
Và mong đợi một nửa vầng trăng khuyết
Nắng mùa Đông cũng có nhiều khác biệt
Tựa mối tình da diết… thuở mới xa
Bao năm rồi!… mang nỗi nhớ…thiết tha
Em có biết…phương xa em có biết….?

12/12/2023

Hồng Yến Nhân

 

Ảnh minh hoạ internet

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: