Trăng nhớ – Thơ Phương Lý

29/09/23 – 09:09

Tác giả Phương Lý

 

TRĂNG NHỚ

Anh à nay rằm trăng sáng
Đủ soi rõ nỗi nhớ anh
Cồn cào dịu êm nóng bỏng
Ước một giây thôi hiền lành.

Là trong em tràn nỗi nhớ
Xuyên thủng màn đêm tan ra
Đằng kia sao hôm chớm mọc
Ôi tình yêu nhớ thật thà.

Đừng cười hãy nghe em kể
Rằng sao thương ơi là thương
Phương anh đêm nay trăng có
Nhớ và sáng như phương em.

Trăng này trăng muôn đời dại
Như em ngốc nghếch vô chừng
Biết người giờ này đã ngủ
Sao còn sáng bao la rưng.

Phương Lý

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: