25/10/23 – 08:10

TRĂNG NON
Có phút giây nào như phút ấy không
Ta khoác tay nàng đi dạo suốt đêm trăng
Đêm huyền diệu khi trăng non vừa nhú
Lời hẹn hò nhắn nhủ chớm đông sang
Có phải bên nhau lung linh ánh Nguyệt Hằng
Lời thủ thỉ bờ môi âu yếm quá
Hơi ấm vòng tay như vừa quen vừa lạ
Hạnh phúc nào trăng tỏa sáng đêm nay
Nàng ngẩng đầu lắc nhẹ mái tóc mây
Cho khuôn mặt như vầng trăng mờ tỏ
Tựa sắc hoa tần ngần vừa bung nụ
Chợt vỡ òa hương sắc tiết thu phai
Sợi tóc vương bên má nóng bồi hồi
Ta ngây ngất giữa một trời hoan lạc
Mòn mỏi ước mong được một lần thao thức
Ta bên nàng, nghe gió gọi trăng ơi?
Hương ái ân dư vị ngọt đầu môi
Nghe từng nhịp trái tim hồng thúc hối
Vọng giữa đêm đen tiếng gầm con thú đói
Khao khát tình, cuồng vội giữa cơn say?
Trăng lịm đi, gió nhè nhẹ thở dài
Tỏa hơi ấm trong nhịp đời bất tận
Trăng ghé nghiêng hỏi đâu là số phận?
Dâng tình nồng dù mai phải chia xa
Vầng trăng non ngoài ấy vẫn bao la
Cho ta nhớ nàng trong lời ca dìu dặt
Dù một phút sáng bừng rồi vụt tắt
Lấp lánh giữa trời yêu lắm, mảnh trăng non?!
Ngày 20/11/2013
Lưu Huyền Thanh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân