20/11/23 – 09:11

TRANG SÁCH MỞ RA
Dịu dàng sắc thắm em xinh tươi
Sân trường lộng gió hoa lá cười
Tung bay trong nắng tà áo lụa
Thướt tha, duyên dáng đời thắm tươi
Bên đàn em nhỏ biết bao vui
Rạng rỡ môi xinh luôn mỉm cười
Đêm về lật mở trang giáo án
Sáng mai tiết học tràn niềm vui.
Lời thơ câu hát những ngọt bùi
Trò chơi, điệu múa,… em xinh tươi
Nét chữ, phép tính luôn rèn giũa
Trang sách mở ra… đời đẹp tươi
Trăn trở trăm năm nghề trồng người
Làm sao con trẻ háo hức vui
Tóc xanh cứ dần điểm sợi bạc
Bao nhiêu sợi trắng… bấy nhiêu vui.

Ngô Thị Mai
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân