01/11/23 – 10:11

TRĂNG VÀ TÔI
Trăng liếc tia nhìn
cắt tỉa mây đen
cho trời đêm ngời tỏ
Một mình trăng…
Muốn gọi thầm trong gió
Trăng ơi!
lặn vào đáy mắt tôi
thành dòng sông chở ánh trăng trôi…
Ước gì gió vít trăng rơi
Rung rinh trăng rụng đúng nơi tôi nằm?
Phan Huy Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân