Trể hẹn – Thơ Nguyễn Văn Học

23/12/23 – 11:12

Tác giả Nguyễn Văn Học

TRỂ HẸN

Sao anh đã hẹn trể giờ
Để cho em đợi em chờ biết không
Một mình em đợi em trông
Hay là đổi dạ thay lòng phải chăng
Khi yêu anh đã nguyện rằng
Yêu em mãi mãi chị Hằng chứng minh
Hay là muốn hái hoa xinh
Để em buồn tủi một mình bơ vơ
Sao anh cứ mãi hững hờ
Giận anh đến trể hàng giờ quạnh hiu
Nói thôi dù giận bao nhiêu
Yêu anh cũng thật là nhiều đó nha
Một lần em đã nói ra
Lần sau cũng vậy chẳng tha chút nào
Em đây giữ trọn phận đào
Cùng anh mãi mãi kết trao duyên lành
Đêm nay dưới ánh trăng thanh
Kết xe bện chặt tơ mành dài ra
Trọn tình nghĩa nặng hai ta
Trăm năm ghi tạc một nhà nên đôi.

14-12-2023

Nguyễn Văn Học

 

Nguồn ảnh internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: