27/09/23 – 08:09

TRỞ LẠI HUẾ XƯA
Ta về thăm Huế hôm nay
Gió hiu hiu hắt mưa bay lạnh lùng
Núi giăng mây phủ mịt mùng
Đường qua phố cũ điệp trùng người đông
Hỡi người em nhỏ bên sông
Chở anh sang bến cho lòng vui thay
Gặp nhau giữa buổi chiều nay
Đò em chở nặng đôi tay luôn chèo
Đò sang trăng cũng sang theo
Mênh mông biển nước trong veo in hình
Nhìn em má ửng thêm xinh
Vờn bay mái tóc thắm tình gái quê
Long anh cảm thấy say mê
Tưởng đâu tiên nữ cận kề một bên
Ngọt ngào lời nói chẳng quên
Nghiêng nghiêng nón lá nói lên đôi lời
Trăng vàng rơi rụng khắp nơi
Có ai vớt ánh trăng rơi giữa dòng
Mà sao cứ mãi thong dong
Có ai ra sức mà đong sông Hàn
Đò em chở nặng anh sang
Công em vất vả anh mang bên mình
Nhìn em luôn mãi đẹp xinh
Anh đây ghi tạc chữ tình đến xương
Huế mộng mơ Huế yêu thương
Với bao kỷ niệm lòng vương vấn tình
Trăng soi mặt nước lung linh
Ánh trăng in đậm bóng hình hai ta.
Ngày 26/9/2023
Nguyễn Văn Học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân