21/09/23 – 09:09

TRỞ LẠI SẦM SƠN
Hai năm rồi, nay trở lại Sầm Sơn,
Thành phố biển – sóng vờn trên bờ cát
Đêm rộn rã… rền vang từng điệu nhạc
Phố phường đang thay đổi khác từng ngày.
Ngỡ lâu rồi… mà thấy vẫn mê say
Thân quen đó mà nay nhìn thấy lạ
Lạ trong tiếng ru hời nơi biển cả
Và ánh đèn rạng tỏa dưới vòm cây.
Về Trung tâm điều dưỡng buổi chiều nay
Được gặp lại “bàn tay” người nuôi dưỡng
Những đồng chí luôn cùng chung chí hướng
Cầm tay nhau, lòng xao xuyến rạng ngời
Bao niềm vui quen lạ ở trong tôi,
Lời thơ viết sao bồi hồi khó tả
Đang chất chứa nỗi niềm riêng trong dạ
Tìm câu thề một thuở đã trao nhau.
Mấy ngày thôi mà vợi bớt nỗi sầu
Lời hẹn ước chưa tròn câu duyên nợ
Niềm chung – riêng trong lòng tôi luôn nhớ
Khi trở về thành phố mở… Sầm Sơn.
Đêm Sầm Sơn 20/9/2023
Phạm Hải

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân