04/11/23 – 10:11

TRỞ LẠI SÔNG QUÊ…
Rồi có một ngày em trở lại sông quê
Sau bao năm miệt mài nơi đất khách
Đón ngọn gió trời cho lòng ngây ngất
Gởi nhớ thương vào những giọt phù sa…
Ôi sông quê mát rượi cuộc đời ta!
Cần mẫn tháng năm lưng còng dáng mẹ
Rất hiền lành nhưng nghị nghiêm đến thế
Vẫn ưu tư bươn chải… tháng ngày trôi
Con sông quê bao kỷ niệm đầy vơi
Những buồn vui của một thời luôn nhớ
Dào dạt yêu thương bên bồi bên lở
Nụ hôn đầu rạng rỡ cả làn môi…
Em đã về nơi bến cũ sông ơi!
Nghe tha thiết bồi hồi nuối tiếc
Ngày xưa ơi! Chỉ một lần ly biệt
Mà hoàng hôn tím cả… bến bờ thương…
Ngô Quang Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân