25/10/23 – 08:10

TRỞ VỀ CHÁNH NIỆM
Thuyền về neo đậu bến quê
Thương câu mộc mạc đi về trước sau
Chung giàn bí thương lấy bầu
Mặc cây đời mãi úa nhàu thị phi
Phù du một kiếp tầm chi
Trăm năm cát bụi còn gì cho nhau
Đường trần vùi lấp nỗi đau
Khêu đèn chánh niệm bên nhau cận kề
Mong thuyền rời khỏi bến mê
Đêm tàn giấc điệp vẹn thề thủy chung
Duyên tình sắc sắc không không
Vẳng đâu tiếng mõ ánh hồng xa xa
Lấy thuyền bát nhã làm nhà
Chân như giác ngộ là hoa chân người
Đài sen hương thoảng thắm tươi
Cúi đầu đảnh lễ dạ người vững tin.
Hạ Uyển
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân