15/11/23 – 07:11

TRỜI VÀO ĐÔNG CHƯA EM???
Cơn gió lạnh se lòng
Trời vào đông chưa nhỉ?
Mùa thu đang thủ thỉ
Lời giã biệt yêu thương
Đông về phủ màn sương
Trưa vẫn còn nhạt nắng
Trong không gian tĩnh lặng
Nỗi buồn nào gọi tên?
Lối nhỏ bước chân quen
Lời ca còn đọng lại
Bao ngọt ngào êm ái
Tình nhỏ làm sao quên
Mùa đông đang tìm đến
Quy luật của muôn đời
Vẫn còn đó em tôi
Vầng mặt trời bé nhỏ…
Ngô Quang Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân