12/10/23 – 05:10

TRỌN VẸN
Thiên nhiên đẹp xinh tươi gần gũi
Chẳng ưu phiền buồn tủi điểm tô
Lòng rất vui trước cảnh trầm trồ
Ôi tuyệt quá tung hô sự thật
Vậy hãy vẽ chân trời xa nhất
Để thiên đường như mật chỉnh chu
Yêu quê hương những tiếng chim gù
Thiên nhiên tỏa mùa thu xanh biếc
Luôn hoài tưởng như đang dạ tiệc
Ước mơ nhiều da diết đắm say
Rằng xinh tươi vui vẻ hàng ngày
Giấc mơ đẹp hăng say trỗi dậy
Nhìn thiên hạ mừng vui trông thấy
Nét xuân nồng trôi chảy sớm mai
Cùng niềm vui san sẻ đường dài
Luôn ấm áp bên ai trọn vẹn.
07/8/2023
Hoàng Kim Phượng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân