19/10/23 – 03:10

TRÓT YÊU
Trót yêu rồi nên chẳng ngại ngần chi
Trong mê mải nghe thầm thì tiếng gió
Người thương hỡi lại gần anh hỏi nhỏ
Em có nghe giọng nói đó không kìa
Mỗi khi buồn ánh mắt dõi về kia
Nhuộm tím cả nửa trang bìa thơ phú
Dẫu xa cách lòng này không vong phụ
Thu mãn rồi gom tinh tú gửi sang
Trời cuối thu ta lại muốn gặp nàng
Đông sắp tới lòng ngổn ngang suy nghĩ
Con tim bé bóng hình em ngự trị
Cả cuộc đời duy nhất chỉ em thôi…!
Lê Đình Hồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân