28/09/23 – 02:09

TRUNG THU CHO EM
Trăng tháng Tám, vầng trăng tròn vành vạnh
Vằng vặc giữa trời, soi sáng muôn nơi
Tiếng trống tưng bừng, rộn rã quê tôi
Trẻ háo hức rước đèn vui trẩy hội.
Mấy năm trước, lũ trẻ thơ thật tội
Phải ngồi nhà vì dịch bệnh lây lan
Hơn ngàn đứa trẻ đau đớn khóc than
Dịch bệnh cướp đi cả cha lẫn mẹ.
Trong bệnh viện, có biết bao đứa trẻ
Vật lộn hàng ngày với những đớn đau
Bệnh hiểm nghèo, khiến thân thể nát nhàu
Thèm được sống, vui như bao trẻ nọ.
Còn biết bao những mảnh đời khốn khó
Cần lắm bàn tay che chở, cưu mang
Để em thơ được đón ánh trăng vàng
Được mơ ước, được rộn ràng vui Tết.
26/9/2023
Hạnh Phạm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân