29/09/23 – 08:09

TRUNG THU NÀO CHO EM?
Đêm nay dưới ánh trăng vàng
Bạn bè trang lứa xếp hàng dưới trăng
Phố phường đèn sáng giăng giăng
Nhà nhà rực rỡ hoa đăng rạng ngời.
Riêng em lặn lội giữa trời
Bán từng tờ số kiếm lời ít oi
Không mẹ cha nên thiệt thòi
Bửa no bửa đói, lẻ loi một mình.
Em cũng muốn ngắm trăng xinh
Muốn quần áo đẹp lung linh giữa đời
Nhưng vì nghèo khổ chơi vơi
Trung thu cho bạn, trăng nào cho em?
28/9/2023
Võ Huy Triết

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân