28/09/23 – 09:09

TRUNG THU NHỚ BÁC
Trung thu trăng sáng khắp trời
Dáng hình của Bác ở nơi vĩnh hằng
Lặng nghe lời Bác như vang
Bên trời non nước sao vàng cờ hoa
Đêm trăng vẫn sáng mặn mà
Trẻ thơ vui đón cờ hoa trưng bày
Mọi nhà cứ hát vui say
Trăng rằm sum họp đón ngày ước mơ
Rằm vui câu chuyện bến bờ
Lung linh ánh điện vịnh thơ cõi trần
Trẻ thơ nhộn nhịp vang ngân
Con dân Đất Việt Tết gần ngắm trăng.
Hải Quân Lê

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân