29/09/23 – 10:09

TRUNG THU
Hạ giới thu này mất cảnh hay
Trời đêm ảm đạm lẫn bao ngày
Mưa thì xối xả đang trùm hết
Gió thổi lân cười thấy thật gay
Bọn trẻ trong làng thôi múa hát
Thân già xóm nọ lắm người say
Anh hề quạt nhảy đâu tha thiết
Chú tễu này ơi mất tỏ bày.
Đêm 14/8/2023 âm lịch
Hải Quân Lê

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân